Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngày Tôi Im Lặng,

Tác giả: Mr.Smile

Ngày tôi im lặng, ngày tôi ẩn náu
Không tự hỏi mình: “người ấy là ai?”
Người xa lạ, người dưng rất dễ thương
Hãy đến đây, ngươi sẽ là bạn nhé.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Giấc Mơ Cái Đẹp
  • 1118 - Đò Cạn
  • Bán Thơ
  • Giã Từ Thời Áo Trắng
  • 690 - Tình Người Thơ
  • Anh Về Đi
  • Gửi Người Dưng 2
  • Giữa Mọi Người Tôi Không Có Bạn Bè
  • Đến Một Ngày
  • Az Vùng Đất Tôi Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
  • Quang Huy
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
©2025 - CungThuGian.com