Ngày Lại Ngày

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Em yêu ạ! Có chi mà quay bước
Chỉ là nghe hè đến tiếng ve kêu
Ánh hoàng hôn óng ả gợi những chiều
Của một tuổi thơ, không bao giờ trở lại

Ngày xưa ấy đã trở thành xa ngái
Còn chúng ta đang hiện tại đây mà
Và em thì vẫn tươi đẹp như hoa
Anh vẫn mãi ước ao mình hạnh phúc

Anh vẫn muốn chúng mình như những lúc
Thuyền lướt êm trên mặt biển trăng soi
Ta bên nhau như thế mãi muôn đời
Thuyền cứ lướt, tấm rèm trăng cứ sáng

Chẳng để ý cái gọi là năm tháng
Ta phiêu diêu trong cõi mộng bồng lai
Cùng thả hồn bay vào chốn Thiên Thai
Rồi cứ thế không rời nhau nửa bước

Nắm tay nhau vẽ lâu đài mơ ước
Mà cứ ngất ngây trong hương tóc thơm bay
Đôi mắt xanh một liếc đã mềm tay
Rồi cứ thế ngày lại ngày say đắm...
18 / 5 / 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized