Ngày Không Em 2

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY KHÔNG EM
Ngày không em tâm hồn ta trống vắng
Trái cô đơn vừa rụng xuống chân chiều
Ngọn gió suy tư dường như im lặng
Dấu lặng nằm nghe cay đắng cô liêu

Ngày không em căn phòng rưng rưng lệ
Ta quay cuồng tìm chiếc bóng hư không
Con nhện giăng tơ trông vời dâu bể
Tình hóa rong rêu ủ rũ bão giông

Ngày không em bên thềm ta ngọng nghịu
Nhánh yêu thương ai bẻ tự kiếp nào ?
Buông cảm xúc với vài ba dáng điệu
Biết bao giờ mận mới hết hỏi đào ?

Ngày không em đôi chân ta không vững
Vướng cỏ gà vấp té ngẫm vô duyên
Ta đam mê tự nhiên rồi cụt hứng
Giấu nỗi buồn thế kỉ thuở chung riêng

Ngày không em lửa trái tim tắt lịm
Thương nhớ đường cong in dáng hôm nào ?
Mười năm sau như vẫn còn ẩn hiện
Nửa đêm giật mình giấc ngủ chiêm bao
Ngày 8/5/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized