Ngày Không Anh

Tác giả: Khánh Thụy Vy

Ngày không anh tẻ nhạt cả căn phòng
Con đường nhỏ thênh thang không lối thoát
Trăng hờ hững chẳng cùng ai đón đợi
Bước chập chùng thơ thẩn chỉ riêng em.

Ngày không anh là ngày không hờn dỗi
Không niềm vui nỗi buồn thoáng hiện vu vơ
Em mặc kệ chiếc lá rơi ngoài hiên vắng
Hay khách vô tình vội bước qua.

Ngày không anh em không còn lang thang Internet
Tìm về anh dịu lắng những lời yêu
Khát khao nhau trong một nụ hôn chiều
Dù đó chỉ là buổi chiều hẹn hò Internet.

Hơn hẳn thế:
Em lục lại từng trang thơ anh viết
Gom tình anh nơi xa đó nhớ thương
Dù đó chỉ là đôi chút nhớ thương, vấn vương, đợi chờ.

Nhưng cũng đủ làm tim em ấm lại
Giữa một mùa giá buốt vây quanh
Anh không đến rồi anh không hò hẹn
Em chợt buồn chợt sợ một ngày không có anh.

Cần Thơ, 18/9/ 2013
Chưa phân loại
Uncategorized