Ngày Đó Người Trao Tôi

Tác giả: Cát Biển

Ngày đó người nói riêng tôi
rằng người yêu tôi hơn mọi thứ
rằng ta dâng nhau lòng trinh nguyên
vì chỉ còn tình yêu là quý giá nhất
và tôi uống cạn từng lời ân ái ấy

Ngày đó người nói riêng tôi
rằng thiếu tình yêu thì vô nghĩa
cuộc đời sẽ chỉ là một nhánh sông khô
những bước chân lữ hành tuyệt vọng
và đời khao khát nụ hoa tình đẹp nhất

Ôi người ơi
từ ngày xa lià tôi vẫn nhớ bóng hình xưa
vẫn nhớ lời thì thầm trong đêm
những ngôn từ chân thành sâu đậm nhất
thậm thấu hồn tôi như vết chàm đen thẩm

Và người ơi
tôi nhớ người có lần đã nói
những gì sâu kín và nồng nhiệt của con tim
bởi vì đó cũng chính là những điều tôi ấp ủ
và tôi vẫn đi tìm mối tình đẹp ấy

Ngày đó người nói riêng tôi
rằng loài người có thể sống
nhưng nào đáng gì đời vô nghĩa
nếu không có một tình yêu đẹp nhất
để ta mãn nguyện rằng mình từng hiện hữu

Ngày đó người trao tôi những lời ngọt ngào
mà đã làm say đắm hồn tôi
ngày đó người chia sẻ cùng tôi
lời ấm nồng khiến tôi trân quý sự sống


Cát Biển
11-5-2003
Chưa phân loại
Uncategorized