Ngày Đầu Con Đi Học

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Ngày đầu con đi học
Mẹ thập thò ngoài cổng
Xa xa vang tiếng khóc
Nước mắt rơi xé lòng

Ngày đầu con đi học
Trời lúc mưa lúc nắng
Con thơ như giấy trắng
Mong chờ vẽ chữ tâm

Ngày đầu con đi học
Ba gọi về hỏi thăm
Mẹ lệ ngắn lệ dài
Phải vỗ dành cả hai

Ngày đầu con đi học
Phượng cuối mùa bay bay
Mong học đức học tài
Vì đất nước mai sau

Ngày đầu con đi học
Bà mấy lần gọi bảo
Dặn hỏi chừng cô giáo
Cháu chịu ăn không nào

Ngày đầu con đi học
Ánh bình minh lên cao
Nhớ học nhiều hiếu thảo
Cho gia đình yên vui

Ngày đầu Con đi học
Cô vỗ về trọn buổi
Con hết khóc rồi cười
Có Cô như có Mẹ

Ngày đầu con đi học
Tiếng ve kêu cuối hè
Gió mùa thu đang tới
Thổi mát hồn con trẻ

Ngày đầu Con đi học
Cùng những đứa bạn bè
Muôn ngày sau vẫn nhớ
Dẫu thời gian thôi trẻ./.

Đặng Hoàng Vũ (28.7.2016)
--- VIẾT CHO CON NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC ---
Chưa phân loại
Uncategorized