Ngẫm Lại Đời ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

" Đêm nằm đếm ánh sao rơi
Ngẫm ra mình đã nửa đời gian truân "
Sương khuya lành lạnh
Phủ ánh trăng mờ
Ngẫm lại đời mình như con nhện giăng tơ
Bao trăn trở một thời ta lận đận
" Thế sự thăng trầm bao mạc vấn
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi ... ! "
Thuở ban sơ trót nặng nợ với đời
Nên nửa kiếp đành mang thân khốn khó !
Vòng cương tỏa lắm khi còn để ngỏ
Thú yên hà đôi lúc ngất ngây say
Nghĩ cho cùng thành bại bởi đôi tay
Và trí lực mới mong đời hạnh phúc !
Sông có khúc mà đời người cũng có lúc
Lúc nào bằng cái lúc tuổi còn xanh ... !
" Ta mơ cuộc sống yên lành
Cho cây hạnh phúc vươn cành trổ bông ... ! "
..... Riêng ta tự nhủ với lòng ..... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized