Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngại

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

Thì người...
Cứ việc nhớ mong...
Ai mà ngăn được tiếng lòng râm ran ?
•
Ngại thu phong cuốn vội vàng
Tơ mành rối
Đứt cung đàn thanh tao
•
Hình như
Chẳng nợ gì nhau ?!
Cột duyên chặt mối
Thêm đau tình trần ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng Đi Tìm Mộng
  • Hạt Giống Bồ Đề
  • Về Thành Phố Chiều Mưa
  • Ta Đã Đặt Đúng Tên Cho Em !
  • Ngẫu Nhiên Là Hay Nhớ
  • Duyên Tình Mẫu Tử Ngàn Năm Được
  • Nhầm Lẫn Đáng Yêu !
  • Nương Náu Tình Thơ
  • Giận
  • Chiều Uống Trà Nhớ Bạn Tâm Giao
Thơ tương tự
  • Ngại (Đời Lạc Xuể)
  • Ngại (Đức Huy)
  • Ngài Bến Hẹn. (Dã Tràng Cát)
  • Ngải Bùa Vấn Vương (Nguyên Đỗ)
  • Ngại Buổi Hoàng Hôn (Viễn Phương)
  • Ngài Cho Phép (Mr.Smile)
  • Ngài Hoá Bướm (Thạch Đào)
  • Ngài Học Thuật (Hồng Dương)
  • Ngài Hướng Ngược (Dã Tràng Cát)
  • Ngại Lắm Tình Em (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Huế, Hạ Xưa...
  • 329 - Bên Tôi
  • Đốt
  • Hoãn Yêu
  • Lời Chúc Ngày 20-10
  • 29 - Thói Đời
  • Trở Về
  • Em Cứ Đi Đi
  • Vài Nét Về Nguyễn Quốc Chánh
  • Cháy Bỏng Trời Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Hải
  • Huỳnh Quốc Niêu
  • Mr.Địch
  • -N3-Nguyễn Ngọc René
  • Lê Đình Viễn Lan
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
  • NGUYỄN THÁI CƠ
  • Miên Kim
  • Đinh Lê Vũ
  • Th-Ân
©2025 - CungThuGian.com