Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngại

Tác giả: Đức Huy

E ấp thẹn thùng và lả lướt
Tình chưa rủ xuống tuổi trinh nguyên
Má hồng da trắng, xuân xanh mướt
Muốn ngỏ e nàng ngoảnh mặt duyên...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lối Mờ
Thơ tương tự
  • Ngại (Đời Lạc Xuể)
  • Ngại (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngài Bến Hẹn. (Dã Tràng Cát)
  • Ngải Bùa Vấn Vương (Nguyên Đỗ)
  • Ngại Buổi Hoàng Hôn (Viễn Phương)
  • Ngài Cho Phép (Mr.Smile)
  • Ngài Hoá Bướm (Thạch Đào)
  • Ngài Học Thuật (Hồng Dương)
  • Ngài Hướng Ngược (Dã Tràng Cát)
  • Ngại Lắm Tình Em (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Cảm Ơn Anh
  • Khúc Bi Cầm
  • Giải Sầu Tâm Tư
  • Rồi Anh Sẽ Quên Mùa Thu
  • Nỗi Niềm Mong
  • Yêu Một Loài Hoa
  • Giọt Tình Rơi
  • Em Đã Về Hà Nội Chưa Em
  • Nằm Nghiêng
  • Theo Lá Thu Bay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thế Sử
  • Nguyên Ðỗ
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
©2025 - CungThuGian.com