Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngại

Tác giả: Đời Lạc Xuể

NGẠI

Một ngõ lòng theo ở lối mòn
Trên đường ngập dấu của người khôn
Thường nghe tiếng sợ nằm trong não
Chỉ ngán lời than vọng chỗ hồn
Nếu phải vùi thân thì nhiễm độc
Khi ngừng giậm gót sẽ còn non
Làn da chảy sữa mà phơi nắng
Núp giữa màn đêm lại nghỉ lòn.//.

12/07/2017 -------------------------ĐLX
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hằng Yên Chí
  • Xuyên Qua Màn Khói
  • Lãng Quên Rồi
  • Xa Tình
  • Thiên Đường Chỉ Thế !
  • Mơ Gì Nữa ?
  • Mượn Gió
  • Giã Từ
  • Quả Trầm Luân
  • Bụi Ư ! ( Họa )
Thơ tương tự
  • Ngại (Đức Huy)
  • Ngại (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngài Bến Hẹn. (Dã Tràng Cát)
  • Ngải Bùa Vấn Vương (Nguyên Đỗ)
  • Ngại Buổi Hoàng Hôn (Viễn Phương)
  • Ngài Cho Phép (Mr.Smile)
  • Ngài Hoá Bướm (Thạch Đào)
  • Ngài Học Thuật (Hồng Dương)
  • Ngài Hướng Ngược (Dã Tràng Cát)
  • Ngại Lắm Tình Em (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Chơi Vơi
  • Ngồi Buồn Ghép Nhửng Vầng Thơ
  • Bí Quyết Nhỏ Gởi Các Bạn
  • Hà Nội - Một Đêm Mưa
  • Mưa Xuân
  • Huyền Diệu
  • Bất Tử
  • Bản Không Tên Số 2
  • Một Thoáng Tình Xuân (Liên Ngâm)
  • Chọn Mặt Gửi Vàng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
©2026 - CungThuGian.com