Ngã Bảy Quê Tôi

Tác giả: Nguyễn Kim Hương

Quê hương tôi, đây Ngã Bảy êm đềm
Long lanh sóng vỗ con thuyền lênh đênh
Chiều phai nắng ai bên cầu trông ngóng
Lục bình trôi theo con nước lớn ròng

Đêm Ngã Bảy nghe câu hò sâu lắng
Giọng ngọt ngào thổn thức bến sông xưa
Điệu Phương Nam tình người sao chan chứa
Lòng dạt dào theo sóng nước mênh mông

Nghe đâu đây lúa thì thầm đẻ nhánh
Cánh đồng xanh bát ngát đợi phù sa
Vườn bưởi ra hoa kết nụ dưới trăng tà
Cá khua động mặt hồ đang vẽ bóng

Tôi thích ngắm phố phường nơi tôi sống
Cầu Phụng Hiệp giờ đôi bờ nối nhịp
Bên dòng sông, ánh đèn hoa rực rỡ
Phố mờ sương, vẫn tấp nập đông vui

Ngã Bảy ơi! Tôi gọi tên người tha thiết
Ôi! Những con người bình dị thân thương
Bão táp phong ba- hiên ngang đầu ngọn sóng
Trăm mùa hoa, Ngã Bảy vẫn kiên cường
Khoác lên mình, màu xanh xứ sở
Vẫn anh hùng như từ thuở xa xưa
Theo bước chân tiền nhân đi mở cõi...

Nguyễn Kim Hương
Chưa phân loại
Uncategorized