Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu...

Tác giả: Mr Smile

Nếu...
Mây có bay em hãy gửi những ước mơ xa
Ngày có dài em hãy cứ tận hưởng đi nhé !
Gió có lạnh em hãy nắm tay anh thật chặt
Và nếu...
Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan nhé !
— at Vung Tau Beach, Vung Tau City, Vietnam
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Say
  • Cho Dù Người Ta Có Nói Gì?
  • Sen Hồng
  • Lối Xưa
  • Hoa Vàng Mấy Độ
  • Thế Đấy! Luôn Ở Giây Phút Hiện Tại...
  • Tất Cả Hình Dáng Đều Không Như Vậy
  • Một Ngày Vô Cớ
  • Hoàng Hôn
  • Thật Sự Có Nhiều Vũ Trụ Như Bạn Nghĩ
Thơ tương tự
  • Nếu (Phương Vy)
  • Nếu (Tuệ Uyển Nhi)
  • Nếu (Đoạn Trường)
  • Nếu (Tâm Như)
  • Nếu (Dung Nguyên)
  • Nếu (Ánh Sương Mai)
  • Nếu (Đông Tảo)
  • Nếu (Chu Thị Thúy Nga)
  • Nếu (Nguyên Thạch)
  • Nếu (Hoàng Dung)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiễn Bạn
  • Vỡ Mộng
  • Lỡ Hẹn Tháng Ba
  • Có Thể
  • Không Tên
  • Bến Sông Và Người Mẹ
  • Cho Ngày Lễ Tình Nhân
  • Bây Giờ Ta Gọi Nhau Là Gì?
  • Cầu Tre Lỡ Nhịp..
  • Người Vô Tính
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Hội
  • Mặc Tiêu Phong
  • Học Trò Nhỏ
  • Thanh Thanh Ngọc
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
©2026 - CungThuGian.com