Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu Không Cảm Nhận Sâu Sắc Cuộc Sống

Tác giả: Mr.Smile

Nếu không cảm nhận sâu sắc cuộc sống
Thì nó như ngục tù chốn trần gian
Chẳng bao lâu bạn sẽ chết không biết
Vĩnh hằng - Trang điểm bằng ánh hoàng hôn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Nhớ Dịu Êm
  • Ngoài Thực Tại
  • Người Trong Mộng
  • Chỗ Trú Mưa Ngày Nọ
  • Làm Người Tốt Được Gì
  • Đi Tìm Chị Dậu
  • Nhẵn Nhụi Mày Râu Mã Giám Sinh
  • Nga
  • Em Bé Tây Bắc
  • Khóc Vợ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
  • Dương Đoàn Trọng
  • HD
  • Nguyễn Ngọc Cảnh
  • Hoàng Lê Nguyên
  • Mây Trắng
  • CSL
  • Đa Tình Thi Sĩ
©2026 - CungThuGian.com