Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu Anh Là Thần

Tác giả: Mr.Smile

Nếu anh là thần thì em sẽ là tiên
Nếu anh là vua thì em sẽ bà hoàng
Nhưng anh không là vua, không phải thánh thần
Hãy yêu anh cho anh trở thành thần
Trở thành ông vua hạnh phúc, giàu sang.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Nếu Anh Là Chúa (Mr.Smile)
  • Nếu Anh Là Gió (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nếu Anh Là Họa Sĩ (Nguyenthitehat)
  • Nếu Anh Là Người Trong Mộng Của Em (Chu Thị Thúy Nga)
Thơ bạn muốn xem
  • Bờ Suối
  • Viết Cho Ngày Đã Vội
  • Nửa Đời Còn Lại
  • Chỉ Một Cái Tên
  • Mưa Hoàng Hôn
  • Hoa Cỏ May -2
  • Màu Hồng Tango 1
  • Chôn Dấu Tình Sầu
  • Lời Cho Em...
  • Phố Núi Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
©2026 - CungThuGian.com