Nét Son Đời Trong Đêm

Tác giả: Thúy Lan

nếu một mai nét son đời khô khốc
chẳng còn tươi như thuở mới xuân thì
cõi vô cùng chìm mấy tầng địa ngục
tiếng thơ rồi cũng liệm nếu một mai

tóc gầy vai nằm nghe từng sợi gãy
ngang thời gian mặc quá khứ đi về
ta lạc nhau ngay từ đêm thân thiết
thương hình hài yêu bóng rũ hoang mê

lời kinh nào giãy giụa âm ngây dại
có kịp vang thấu tận những khôn cùng
chất ngất nào gieo neo vùng tỉnh thức
hay tiếng lòng ngân quãng lạ hồn run

nếu một mai nét son đời khô khốc
lệ có còn tìm sang lối son khô
đời có còn những chiều hoàng hôn tím
chờ trăng lên say đắm mộng hư vô

mặc khải nào / luân hồi nào ... xối gội
xin ngừng lại khắc son đời ... ngây ngô !
Chưa phân loại
Uncategorized