Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nặng Tiền

Tác giả: Nguyên Hữu

NẶNG TIỀN
(Áp cú)

Trời hành lắm kẻ khổ chưa coi
Coi thấy mà thương cái phận đời
Đời sống xem tiền như vị thánh
Thánh ca tụng chúa giống con người
Người cân nặng nhẹ nơi bè bạn
Bạn thử đong đầy chỗ rợ tôi
Tôi biết mình nghèo nên tủi lắm
Lắm khi bật khóc đứng than trời...

14-04-2021
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Nàng Tiên (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Nàng Tiên Cá (Gia Long Hp)
  • Nàng Tiên Cổ Tích (Trần Đức Phổ)
  • Nàng Tiên Hoa. (Nguyên Hữu)
  • Nàng Tiên Nước Việt (Trần Minh Hiền)
  • Nàng Tiên Sách Vở (Hoanghoon)
  • Nàng Tiên Thơ... (Thiên Hùng)
  • Nàng Tiên Xanh (Nguyên Hữu)
  • Nàng Tiên Đậu Ngự (Nguyễn Thiện Trường)
Thơ bạn muốn xem
  • Hãy Nhìn Vào Đôi Cánh Chim...*chụp Bắt Thơ (7
  • Đêm Buồn Nhớ Anh
  • Khóc Tình Mình Qua Mau
  • Ca Dao [a]
  • Tình Đơn Côi
  • Mùa Giáng Sinh
  • Sẽ Đến
  • Em Là Trăng
  • Chiều Say
  • Giấc Mơ Về Một Miền Gái Đẹp...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ty
  • Trần Công Khanh
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
©2025 - CungThuGian.com