Nắng Nhạt Màu

Tác giả: Minh Tường

Nắng ấm bên trời em có giữ ?
Tô đầy kỷ niệm thuở xa xưa
Bao nhiêu lời lẽ chưa kịp nói
Giữ lại trong lòng buổi tiễn đưa…

Nắng đã nhạt dần theo tháng đợi
Chẳng còn ấm mãi với thời gian
Bên anh giá lạnh dài hơn nắng
Có giữ dài lâu nắng cũng tàn…

Hạt nắng nếu trồng nơi xứ lạnh
Có làm băng tuyết vội tan thêm ?
Nếu tan anh sẽ làm con nước
Vượt sóng muôn trùng để gặp em

Nắng ấm giờ đây đã nhạt màu
Chỉ nồng hương ấm lúc bên nhau
Vì em xa cách ngoài muôn dặm
Giọt nắng phương này cũng xót đau.
Chưa phân loại
Uncategorized