Nắng Lạ Lối Tường Vi

Tác giả: Tulipdenus

Có tia nắng lạ chờm mình qua khe cổng kín
Vực dậy vội vàng giấc ngủ lối tường vi
Nồng nàn đượm hương trinh mới tuổi xuân thì
Khẽ lùa theo gió rong ca cùng ngày tháng

Mây trời thu ươm vầng dương sáng lạn
Cánh bướm chập chờn bên giấc mộng hồng vi
Lòng là xuân
nhưng thương lắm chuyện Trương Chi
Khi lồng ngực vấn vương tình yêu chớm

Những nụ tường vi lung linh chờ nắng đến
Rót xuống nhẹ nhàng hương mật đầu tiên...
Một trời duyên
sương gió chẳng lụy phiền
Tường vi vẫn nở
Nắng vẫn chờm qua khe cổng kín
...
Năm tháng trôi qua...tường vi vẫn nở
Cổng kín ngày nào nay mở rộng thêm

Hàng trăm tia nắng đến bừng lên
Tường vi bở ngỡ ngã vào nắng mới...
Tia nắng khi xưa lạnh lòng khép vội
Chỉ đứng bên ngoài hạnh phúc của tường vi

Không thể bước đi - nhưng có còn gì?

Những đợt gió bỗng từ đâu ập đến
Mang đến ngàn mây
nhân thế nổi mưa Ngâu
Tường vi buồn
từng tia nắng đi mau
Bỏ sót lại lối tường vi lẻ bóng

Một thoáng mưa hồng...nắng ươm mưa hồng
Cố sưởi ấm tường vi
Bằng tất cả tấm lòng không phai phôi - đổi bằng cả cuộc đời tia nắng cũ...


" trời ươm nắng cho mưa hồng" có thể mưa hồng làm cho nắng trổi dậy khiến Tường Vi thêm rực rỡ và chấm dứt đợt mưa, nhưng có thể tia nắng chỉ có thể làm mưa hồng trong chốc lát rồi tắt lịm để sau đó là trận mưa kéo dài rả rích...khi cơn mưa quá lớn..."
Chưa phân loại
Uncategorized