Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nâng Chén Hỏi Trăng

Tác giả: Lý Bạch

Trời xanh có trăng từ thưở nào ?
Ngừng chén đêm nay hỏi một câu
Người với lên trăng , vịn chẳng được
Khi đi , trăng lại mãi theo nhau .

do Tương Như dịch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trường Tương Tư (Ii)
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Một Mình Uống Rượu Dươi Trăng
  • Vọng Lư Sơn Bộc Bố
  • Hiệp Khách Hành
  • Trường Tương Tư (I)
Thơ bạn muốn xem
  • Hương Thơm Hiếu Hạnh
  • Đi Tìm Mùa Thu
  • Ngày..thang...
  • Người Hùng Nước Việt
  • Vĩnh Biệt Sư Cô Trung Quản (Thơ)
  • Cuộc Sống Cứ Bình Thường Xuân - Hạ - Thu - Đông
  • Em Ở Đây, Trên Đời, Khắp Mọi Ngả
  • Về Ăn Tết Với Mẹ Nghe Con
  • Tỉnh Giấc Bồ Đề
  • Sầu Ly Biệt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
©2026 - CungThuGian.com