Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nản

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Bão táp mưa sa giữa bụi trần
Cho lòng cứ mãi thấy phân vân
Bao điều uẩn khúc luôn nhường nhẫn
Lắm nỗi oan khiên cố nhịn mần.
Chỉ có mình ta hồn ngớ ngẩng
Riêng người dạ trỗi lại bần thần.
Nào đâu luyến tiếc gì duyên phận
Cuộc sống giờ đây cũng bất cần.
14/5/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Nản (Chưa Biết)
  • Nặn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nạn Bão Lụt (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Nặn Bún (Hoanghoon)
  • Nản Chí Hùng (Hồng Dương)
  • Nạn Hồ Di Hoạ! (Nguyên Thạch)
  • Nán Lại (Vua Ăn Mày)
  • Nản Lòng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Nản Lòng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nãn Lòng Thiên Hạ (Tống Quốc Trung)
Thơ bạn muốn xem
  • Trò Chơi Ngày Thơ
  • Đôi Bàn Tay Thon
  • Tình Giản Đơn.
  • Nguyện Ước
  • Em Và Thơ
  • Cho Anh Hạnh Phúc Vỡ Oà Đêm Nay
  • Hoa Lòng
  • Mẹ À
  • Chuyến Đò Chiều Quê
  • Sống Là
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
©2026 - CungThuGian.com