Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nản Lòng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Giờ tôi đớn lụy cả thân mình
Cũng chẳng mong gì ái ngọt xinh
Cảm xúc phai nhòa theo chữ nợ
Hồn tâm nhạt phết bỏ câu tình.
Đau lòng khắc khoải âm thầm dạ
Xót não đìu hiu quạnh quẽ hình
Thổn thức mơ về ân nghĩa đượm
Ngày qua kỷ niệm vẫn êm đềm.
10/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Nản Lòng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Nãn Lòng Thiên Hạ (Tống Quốc Trung)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngọn Đuốc Quê Hương
  • Cung Lòng Maria, Cung Trời Thiên Chúa Ngự!
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (15)..
  • F*ckbook
  • Đêm Ngày Bên Em
  • Giá Có Thể Mang Tim Mình Cá Cược
  • Giông Bão
  • Danh Lam Thắng Cảnh
  • Nhớ Có Lần Trên Bến Bắc Khuya Nghe Một Ông Lão Đàn Hát
  • Giao Thoa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
©2026 - CungThuGian.com