Nấm Mồ

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Ai ai khi sống ở đời
Ra đi cũng một nấm mồ mà thôi
Đấy là thường sự loài người
Mồ chôn để chống mùi hôi thối mà!
Mồ là nhà của hồn ma
Là nơi sám hối nội nhà ngoại môn
Là nơi bày tỏ tình thương
Cho lòng chùng xuống nhường đường nghĩa nhân
… …
Đấy là mồ bãi tha ma
Còn nhiều người lấy chính nhà mình cư
Làm mô chôn sống đời tư
Mới nên câu chuyện trà dư tửu thừa
Biến biệt thự thành nấm mồ
Để nằm trong đó làm ma dương trần
Vì sao có thế được chăng??
Hỏi người thành đạt bạc tiền công danh…
Có ai còn có thời gian
Trả lời trong khắc làm người hiếm hoi…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized