Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nấm Mồ Hoang

Tác giả: HẠO VŨ

Nấm mồ hoang trâu đi nhẵn lối
Đường mòn khúc khuỷu vắt ngang đồi
Hỏi rằng ai đó nằm dưới mộ
Hồn về đâu đó,có lên chơi?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đồng Xanh Quê Mẹ
  • Phố Không Ngủ – Hạ Long Bay
  • Yêu Dại Khờ 2
  • Nghẹn Tình
  • Lệ Hồng Nhan
  • Hồn Thiêng Đất Tổ
  • Hi Vọng
  • Bất Tử
  • Đêm Hạ
  • Thổn Thức
Thơ tương tự
  • Nấm Mồ Hoang (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Viết Cho Người Yêu Cũ
  • Rồi Đêm Nay
  • 1034 - Kết Nối Các Bài Thơ
  • Hai Mươi Năm Chẳng Về Nam Hải
  • Lối Thu
  • Anh Đưa Em Về Phố
  • Nào Đâu Phải Em! (Cảm Hứng Sáng Tác Từ Những Bức Hình Mà Chị Phùng Dung Đã Đóng Kịch)
  • Đắp Mộ Cuộc Tình
  • Vòng Tay Dĩ Vãng
  • Hư Vô 5
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Võ Anh Tuấn
  • Ngô Văn Phú
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
©2025 - CungThuGian.com