Năm Hết

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Năm hết.

Cuối năm tâm sự vơi đầy
Vài giọt rượu nhẹ có gây choáng lòng ?
Hay là chung ý tình trong
Hay là tình ý ai đong tràn đầy

Cớ sao hồn ở trên mây?
Cớ sao chếnh choáng thân gầy liêu siêu?
Có lẽ trời đã xuống chiều
Cuối bờ thương nhớ, có nhiều ưu tư!

Da thời tuổi tác đã như
Bước qua ngoảnh lại, nhàn cư rã rời,
Người kia trách cứ lời mời.
Bạn nọ trách bảo: "để rơi hững hờ"

Gìa thời chẳng muốn ngu ngơ
Đành xin nhận lỗi, ngồi chờ bến đông
Cầu Trời ban phước ơn hồng.....
Năm mới bước tới, mênh mông ơn mầu....
CH2
Chưa phân loại
Uncategorized