Tác giả: Lê Cảnh Tiến
MUỘN PHIỀN
Cõi ảo mà sao lắm chuyện phiền
Đau vì gặp phải mấy người điên
Thằng nơi cửa chợ quen phù phiếm
Đứa ở bìa sông lại hão huyền
Mở miệng ngang tàng con quái nữ
Buông lời hỗn xược thứ già niên
Vần thơ nổi giận nên gàn bướng
Cũng chỉ vì yêu quý bạn hiền ./.
Lê Cảnh Tiến 23/06/2018
Cõi ảo mà sao lắm chuyện phiền
Đau vì gặp phải mấy người điên
Thằng nơi cửa chợ quen phù phiếm
Đứa ở bìa sông lại hão huyền
Mở miệng ngang tàng con quái nữ
Buông lời hỗn xược thứ già niên
Vần thơ nổi giận nên gàn bướng
Cũng chỉ vì yêu quý bạn hiền ./.
Lê Cảnh Tiến 23/06/2018
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)