Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Muộn Màng

Tác giả: L

Một cõi trời riêng ngập lá vàng
Ánh trăng thu sáng nhớ miên man
Con đường quạnh quẽ lòng se thắt
Phố xá buồn hiu dạ ngỡ ngàng
Áo mỏng thân gầy ru giấc mộng
Chăn đơn gối lạnh khóc trần gian
Sầu tư day dứt hồn hoang vắng
Hạnh phúc chưa trao đã muộn màng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Huế Xưa
  • Anh Về Hãy Bình Yên
  • Vô Thường
  • Mưa Lá Sầu
  • Ai Biết Phượng Xưa Có Nhớ Ve
  • Tự Khúc
  • Nửa Hồn Bơ Vơ
  • Biển Động
  • Tia Nắng
  • Một Ngày Nhìn Qua Cửa Sổ
Thơ tương tự
  • Muộn Màng (Nguyễn Khánh Chân)
  • Muộn Màng (Miên Thụy)
  • Muộn Màng (Ngọc Nghĩa)
  • Muộn Màng (Đặng Anh Tuấn)
  • Muộn Màng (Hồ Văn Thạch)
  • Muộn Màng (Xuân Diệu)
  • Muộn Màng (Đông Hòa)
  • Muộn Màng (Giấc Mơ Xưa)
  • Muộn Màng (Trần Thản)
  • Muộn Màng (Thugiangvũ)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuối Hạ
  • Đêm Bất Tận
  • Có Những Giấc Mơ Lạ Lùng 12302022
  • Mưa Ướt !
  • Vô Cảm
  • Cơn Mưa Chiều Vội Vã
  • Tình Càfê69
  • Nỗi Buồn Biết Gửi Vào Đâu
  • Nỗi Nhớ Tượng Hình...
  • Bắt Đền Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chấn Vũ
  • Hồng Khắc Kim Mai
  • AB
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
©2025 - CungThuGian.com