Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Muốn Lấy Chồng

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Bực gì bằng gái chực phòng không ?
Tơ tưởng vì chưng một tấm chồng
Trên gác rồng mây ngao ngán đợi
Bên trời cá nước ngẩn ngơ trông
Mua vui, lắm lúc cười cười gượng
Giả dại, nhiều khi nói nói bông
Mới biết có chồng như có cánh
Giang sơn gánh vác nhẹ bằng lông
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuôi Dòng Mộng Ảo
  • Hồn Say
  • Cuộc Đời Được Tạo Bởi Tình Yêu Thương
  • Áo Tím Ngày Xưa
  • Lừng Khừng Bốn Khổ
  • Tạ Tình
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 803.
  • Mộng Quê Hương
  • Lộng Ngôn
  • Mẹ Sẽ Đưa Con Về Thăm Quê Ngoại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
  • Puskin
  • Nguyễn Hoa
  • Lương Ngọc Khánh Phương
©2026 - CungThuGian.com