Muốn Giỏi Thơ

Tác giả: VÀ NHIỀU TÁC GIẢ & VÕ QUANG HÂN

(Bài Xướng)

Ước muốn cho mình được giỏi thơ
Hằng đêm tập tễnh lướt trang chờ
Tay cầm bảng luật tra bài dỡ
Mắt liếc âm vần thấy vận ngơ
Nghĩ miết câu từ luôn sáng tỏ
Tìm ươm nét chữ chẳng lu mờ
Ngày qua tháng lại buồn lo chớ
Ước muốn cho mình được giỏi thơ.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 19 - 06 - 2016

******************************

SAY THƠ...

(Bài Hoạ)

Sum vầy bạn hữu kết vần thơ
Xướng họa lòng say vẫn giỏi chờ
Mấy độ ươm tình không nản dỡ
Đôi lần dệt nghĩa chẳng buồn ngơ
Toàn suy mãi xét ghi lời tỏ
Vẹn ngẫm hoài xem đổi ý mờ
Ngã Bắc đường Nam cùng sở đoạn
Sum vầy bạn hữu kết vần thơ.

PHONG VÂN
24_6_16

******************************

(Bài Cảm Tác)

Ước mộng cho mình biết luật thơ
Ngày đêm cố gắng học và chờ
Chiều về sẽ đọc nhưng bài dỡ
Mở mắt xem nè cứ ngẫn ngơ
Mãi miết từng câu lòng cố tỏ
Tìm bài gắng chữ bớt lu mờ
Bao ngày nắn nót từng câu chớ
Để được cho mình sẽ giỏi thơ .

THU MINH

******************************

KHIÊM NHƯỜNG !

(Bài Cảm Tác)

Giao lưu xướng họa với đường thơ
Bắt bẻ từng câu,dấu chấm chờ
Luật vận đưa bàn còn phải dỡ
Niêm từ chẳng hợp phải làm ngơ
Vui thì.bạn thấy vừa lòng tỏ
Giận lại.câu ni ý,nghĩa mờ
Tự bảo lòng mình.luôn phải nhớ
Khiêm nhường.nếu muốn giỏi đường thơ.

HÙNG VÕ ĐAKLAK
21/6/16.
Chưa phân loại
Uncategorized