Mượn Em Lần 2

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Mượn em nguyên vẹn bài thơ
Đêm về anh đọc ngẩn ngơ trong lòng
Để hồn phiêu lãng trông mong
Đắm say một thuở thắm nồng tình duyên

Mượn em đôi mắt nhung huyền
Để nhìn nhan sắc mộng tuyền ngát hương
Ngàn hoa ghen tị bên đường
Men tình lan toả mến thương dạt dào

Mượn em lời nói ngọt ngào
Du dương trầm bổng xôn xao ân tình
Dịu dàng như ánh bình minh
Suối mơ dệt mộng đẹp xinh dáng người

Mượn em thêm một nụ cười
Đêm mơ ngày nhớ thắm tươi duyên nồng
Nhớ em ru khúc tình đông
Thu phong lá rụng ngập lòng nhớ thương

Mượn em chúm chím môi hường
Nửa trong tình đã vấn vương mộng ngà
Chung tay viết bản tình ca
Để ân tình mãi đậm đà bên nhau

Mượn em thêm một vườn cau
Dây trầu leo quấn trước sau không rời
Hương thơm toả ngát muôn nơi
Giao duyên tình thắm kết đôi vợ chồng.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 29 - 10 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized