Mừng Chồng Yêu Thêm Tuổi Mới ???

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Hôm nay sinh nhật chồng yêu
49 xuân đã trải nhiều nắng mưa
Tóc nay đã trắng còn thưa
Nhưng nhìn vẫn đẹp vẫn ưa chồng àh
Thời gian đi lẹ quá mà
Từ khi thề hứa ta về cùng nhau
Tình chồng nghĩa vợ đậm sâu
Gian nan vất vả cho nhau ngọt bùi
Cửa nhà vang tiếng cười vui
Được thêm hoa trái thơm mùi hồng ân ?‍?
Mong anh đứng vững đôi chân
Tràn đầy sức khỏe xác thân an bình
Quên đi những chuyện bực mình
Sống vui sống khỏe đọc kinh mỗi ngày
Cuộc đời biết lắm đổi thay
Chỉ mong anh nhớ câu này mà thôi
Đời anh sẽ chẳng đơn côi
Bên anh luôn có năm môi mỉm cười
Nhà ta nay có 6 người
Bốn con những đóa hoa tươi trong nhà
Suốt ngày đùa giỡn hét la
Đàn ca đánh trống thiệt là vui tai
Vợ chồng được phúc chẳng sai
Sinh hoa kết trái như Ngài phán xưa
Tạ ơn hồng phúc như mưa
Tuôn đổ tràn ngập dư thừa nhà con ?+????
Chúng con nguyện giữ vẹn tròn
Câu thề vàng ngọc chẳng mòn chẳng phai
Hôn nhân con đường rất dài
Nguyện mong Chúa Mẹ chung vai giữ gìn ??
Chưa phân loại
Uncategorized