Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Múi Mít

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Thân em múi mít chín muồi
Ướt, mềm, ngậy, ngọt,
trơn chuồi chuội trơn
“thơm như múi mít” ơi anh
Cho “chi chi” nhũn ba lần chi chi...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Khóc
  • Khí Núi Ngàn Năm
  • Đêm Mùa Hạ
  • Biển - Anh !
  • Đà Lạt Tháng Mười
  • Chúc Tết
  • Vần Thơ Buồn Trải Giấy
  • Em Chiên Thơ Úa Giòn Như Cốm
  • Em Sẽ Chờ Anh !
  • Requiem For The Departed ( Hát Cho Một Người Nằm Xuống )
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quoc Hung Nguyên Cao
  • Không Quán
  • Lonely
  • Phạm Thành
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
©2026 - CungThuGian.com