Mùa Yêu

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Loan

Nghe không anh? Thu đang về chầm chậm
Gió mát lành se sẽ chạm tóc bay
Nắng hanh vàng hương cúc tỏa bướm say
Trong yên bình em mơ ngày gặp gỡ

Em thích nhất mùa thu anh có nhớ?
Mùa gợi tình sẽ mở ngõ yêu thương
Sẽ dẫn lối vào thiên đường ân ái
Sẽ khơi nguồn cho bỏng cháy đam mê

Khơi cảm xúc trào tuôn chảy tràn trề
Để đắm mình trong nguồn mê bất tận
Cắn môi nồng trao nhận đến cuồng say
Tâm trí cuộn dâng êm đềm ngây ngất

Rồi vòng tay xiết vòng tay thật chặt
Xác thịt người hừng hực lửa yêu đương
Hơi nồng tỏa mồ hôi đẫm quyện sườn
Nơi lồng ngực nhịp tim dồn hối hả

Trong đắm đuối ta buông hồn lơi lả
Ghì chặt thân để thỏa nỗi khát khao
Xiết mạnh thêm cho hứng đến dạt dào
Lên tột đỉnh tận cùng bờ cảm xúc

Đê mê chưa phút êm đềm rạo rực?
Lúc dịu dàng khi dữ dội cuồng điên
Cởi quăng đi cái đạo đức ngoan hiền
Mà mỗi ngày phải mang oằn cả gánh

Ta trở về nguyên thuỷ với rừng xanh
Tận hưởng vẹn lành yêu đương lạc thú
Thỏa sức chìm trong mây mưa vần vũ
Cho yêu trào lên đỉnh điểm thăng hoa

Để sau này trong suốt quãng đời ta
Chẳng quên được phút mặn mà ân ái
Trong tâm tưởng muôn đời luôn nhớ mãi
Dẫu một lần rồi mãi mãi cách xa

Cũng đủ rồi, đủ thỏa mãn lòng ta
....
Nguyệt Lặng 04/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized