Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Xuân

Tác giả: Trần Thản

Mưa xuân tàn xiêu chiều phố nhỏ.
Ngõ vắng buồn tênh xác lá rơi.
Mặc khách lắng nghe biệt ly khúc.
Thi nhân cầm lòng nhẹ bước ai.

Tóc mây mưa phủ trôi trôi mãi.
Son mờ gió cuốn nhạt nhạt môi.
Người đi có nhớ chiều trong nắng.
Ướt lạnh bờ mi hạt châu rơi.
(T T)

Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ tương tự
  • Mưa Xuân (Lê Thị Ý)
  • Mưa Xuân (Phong Trần)
  • Mưa Xuân (Bạch-Loan)
  • Mùa Xuân (Mặc Tiêu Phong)
  • Mưa Xuân (Lê Cảnh Tiến)
  • Mưa Xuân (Thiên Lý)
  • Mùa Xuân (Minh Tuấn)
  • Mưa Xuân (Thiên Ân)
  • Mưa Xuân (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Mùa Xuân (Rabindranath Tagore)
Thơ bạn muốn xem
  • Cành Hoa Tím
  • Hoài Niệm
  • Đùa Một Em Người Mẫu
  • Hỏi Trăng
  • Bài Thơ Viết Dở 2
  • Bài Cuối Năm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1573)
  • Đau Đớn Nào Hơn
  • Nhật Mộ
  • Lỡ Duyên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
©2025 - CungThuGian.com