Mùa Trăng Vu Qui

Tác giả: Thiên Ân

MÙA TRĂNG VU QUI

Đêm tàn trên góc phố

Ngọn gió đùa mây bay

Đóa hoa thôi không nở!

Hương tình yêu đắng cay

Ngôi nhà ai khép cửa?

Trăm giấc mơ lẻ bầy

Hoàng hôn đầy lệ ứa

Cánh diều đã buông dây

Đêm rơi đầy mắt lá

Vẽ vời chuyện trần gian

Trời chìm vào giấc hạ

Sầu lẻ bóng ,li tan

Chân năm canh dời gót

Thoi thóp giọt lệ buồn

Tiếng chim đà ngừng hót

Đánh rơi tình cuối đường

Khuya về gieo lối mộng

Chập chờn ,tuổi đi hoang

Ai về dòng sông rộng?

Nhặt dùm ta lá vàng

Gót sen còn đeo bóng

Hun hút con đường thơ

Đam mê làn môi mỏng

Rớt về cuối trang thơ

Thôi đừng chờ, đừng đợi!

Vầng trăng đã vu qui

Về phương trời vời vợi

Lắng nghe ai thầm thì?

Từ trăm năm , có lẽ...

Vầng trăng kia hóa già

Nhành tương tư, ngày bé!

Rã rời, chốn phồn hoa

Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized