Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mua Tình

Tác giả: Hàn Giang

MUA TÌNH

Ăn bánh trả tiền chẳng hề chi
Tiếc của quịt tình thì ra gì
Lu loa hạ đẳng hòng vu cáo
Bôi bát mọn hèn chuốc sân si

Đàn ông mưu mẹo trông trơ trẽn
Bà gái hẩm hiu thấy tiện ti
Hài hòa nếp sống sao vừa đủ
Quân bình ham muốn khỏi sầu bi

XOMDONG 23092016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Tình Góp Nhặt
  • Hơi Thở Mùa Thu
  • Bâng Khuâng
  • Đón Xuân 2o19
  • Sương Rơi
  • Sinh Nhật Người Yêu Cũ
  • Nhà Báo
  • Lũ Dữ Miền Trung
  • Ru Con Ngủ
  • Thời Thơ Ấu
Thơ tương tự
  • Mưa Tình (Hoanghoon)
  • Mưa Tình (Hoàng Nghi)
  • Mưa Tình Hoài Niệm (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Mưa Tình Hoài Niệm (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Mưa Tình Nhân (Uyên Ương)
  • Mùa Tình Yêu (Nguyên Đỗ)
  • Mùa Tình Yêu (Miên Thụy)
  • Mùa Tình Yêu Vụn Vỡ! (BS.Bạch Liên)
  • Mưa Tình! (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Hà Nội
  • Bóng Chiều
  • Đừng
  • Kiếp Điêu Linh
  • Hội Tôn Vương
  • Một Thoáng Vui
  • Thu Trở Về
  • ++ Song Thất Xuyên Lục Địa 2 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 167 ++
  • Chôn Vùi Kỷ Niệm
  • Mía
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
©2025 - CungThuGian.com