Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mùa Thu Và Tôi

Tác giả: Nguyễn Tâm Hàn

*
Thu về cho lá thay mầu
Gió thu giục lá đuổi nhau trên đường
Ngồi đây nghe giọt sầu vương
Nhớ ngày tháng cũ cổng trường đợi em
Gió bay mái tóc nhung huyền
Mắt nai ngơ ngác đảo điên lòng người
Dù ngày xưa đã xa vời
Mùa thu vẫn gợi lòng tôi nhớ nàng
*
NguyễnTâmHàn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Biển, Trăng
  • Nắng Sàigòn, Nắng Cali
  • Dựa Trăng Trải Mộng
  • Bên Thác Prenn
  • Bến Ven Sông
  • Dòng Lịch Sử
  • Lối Cũ
  • Âm Vọng
  • Hồ Hải Thương Ca
  • Những Đóa Hoàng Quì
Thơ tương tự
  • Mùa Thu Và Lữ Khách !!! (Dang Dat)
  • Mùa Thu Và Nỗi Nhớ (Nguyệt Quỳnh)
  • Mùa Thu Và Nước Mắt (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Mùa Thu Và Ước Mơ !!! (Dang Dat)
  • Mùa Thu Và Vợ (Lenamphong626)
  • Mùa Thu Vàng (Xóm Đồng)
  • Mùa Thu Vàng (Giáp Việt)
  • Mùa Thu Vàng Hoa Cúc (Thắng Dê)
Thơ bạn muốn xem
  • Nồng Nàn Mùa Xuân
  • Đôi Lúc Cần
  • Cơm Chiêù
  • Cha Qúy Chúng Tôi.
  • Hoa Đúng Mùa
  • Đêm Đông
  • Khói Chiều
  • Viết Cho Cô Gái...................ương
  • Thoáng- Nhỏ--còn-chờ
  • Bài Cho Mùa Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
©2025 - CungThuGian.com