Mùa Hạ Vắng Tiếng Ve

Tác giả: Đặng Quang Nam

Hạ có nhớ gì chiều xưa em qua tôi
Hàng liễu ngả nghiêng ghen bóng mình khắc khoải
Lối quanh co cỏ mềm ôm điên dại
Líu lo vui,chim mừng hót phía trời xa.

Ngập ngừng vòng tay,ta say nụ mặn mà
Bỏng cháy tim yêu đang bị trói quẫn cùng trong làn tóc
Giữa mênh mang...bỗng giọt đầu mùa bất chợt
Ướt vai mềm cũng chả hạ nhiệt môi hôn.

Giấc nồng đang đắm đuối, bỗng tiếng còi tàu thét gọi hoàng hôn
Vội chặt xiết đam mê ta thả mình trong hư ảo
Nắng vội về xa..gió quay mình khờ khạo
Và lối cũ hạ này..
......................ngậm giọt đắng chơi vơi!

-ND-
Chưa phân loại
Uncategorized