Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mùa Gặt

Tác giả: HẠO VŨ

Lúa đồng mới gặt rạ lưng chân
Lũ trẻ đùa vui mấy đầu trần
Lưng trâu vắt vẻo thi kèn rạ
Lay hè gọi gậy,đứng phân vân.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Hối Tiếc
  • Tiếng Mẹ Hơn Quà Xuân
  • Ngọn Cỏ Gió Đùa
  • Tình Buồn
  • Băn Khoăn 1
  • Cơn Mưa Ngày Xưa
  • Cõi Mơ
  • Không Có Gì
  • Em…
  • Khối Sầu Không Tên, Cái Em, Ông Hoàng Nam Cực
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Lương Vỵ
  • Mạc Phương Đình
  • Thơ Hoàng Đế
  • Thiên Ăn
  • Bùi Kim Anh
  • Huỳnh Gia
  • Hàn Mặc Tử
  • Nhà Quê
  • Quách Thanh Toàn ( Cà Mau )
  • Hoàng Trúc
©2025 - CungThuGian.com