Mùa Đông ...mùa Nhớ

Tác giả: BÙI THU NGA

MÙA ĐÔNG -- MÙA NHỚ

Tháng mười một đông sang trời trở gió
Heo may về -- gió đã lạnh dần hơn
Thu đã qua,lá thôi rụng xuống đường
Trên cành cây vẫn vương vài tia nắng

Tháng mười một ôi.. nhớ quê biết mấy
Nhớ đường làng vào những sớm tinh sương
Tiếng xe ngựa lọc cọc cuối ngã đường
Tiếng quết bánh phồng vang-- bên nhà hàng xóm

Tháng mười một lòng trào dâng quá đỗi
Nỗi nhớ nhà nhớ Cha -- Mẹ kính yêu
Nhớ các em má phụng phịu yêu nhiều
Bên bếp lửa ấm nồng, khi chiều xuống

Tháng mười một mà sao lòng trống vắng
Đông đã về càng thêm nhớ người thân
Nhớ quê xưa ngày giáp tết xum vầy
Xin nhắn gửi nhớ thương vào trong gió ..

Viết vào đêm 14/10/Năm Đinh Dậu ...
Thơ của Minh Nga Ds ..Thơ viết để giao lưu với các bạn ...
Thương chúc mọi người sức khỏe nhé .. thân mến rất nhiều ...
Chưa phân loại
Uncategorized