Mùa Đông __ Dân __ Và Quan

Tác giả: Dung Nguyên

Gió đông lạnh thấu thịt da .
Nhà tre vách bạt mưa sa bão bùng
Đây người mẹ trẻ anh hùng .
Hay ảnh đại diện khốn cùng dân đen ?

Thế Giới đợi đêm Noel .
An Lành Hạnh Phúc - A men nguyện cầu .
Còn chị tay nắm can dầu .
Tay cầm quẹt lửa ngẩng đầu quyên sinh .

Hành động này đã chứng minh :
Đường cùng bế tắc niềm tin chẳng còn .
Bao năm khiếu kiện mỏi mòn .
Chực chầu như chó cuối lòn uổng công .

Có nhà bỗng chốc thành không .
Dân đen sao địch đám đông uy quyền .
Ăn gì khi túi rỗng tiền ?
Ở đâu khi phải dọn liền ra ngay ?

Xã hội Việt Nam hôm nay .
Dân nghèo , quan lại thẳng tay vét cào .
Quy hoạch - cái bánh được nhào .
Quyền tiền phối hợp , lãi vào túi riêng .

Resort nơi chốn thần tiên .
Hay là địa ngục oan khiêng chất đầy?
Hồn ma vất vưỡng đói gầy .
Rên trong tiếng nghẹn : chúng mày bất lương !

Ngọc Viết đi trước làm gương.
Tắt Đèn Đương Đại - thêm chương sách buồn .
Trong khi sâu vẫn ăn ruồng
No nê đã miệng dư tuồn qua Tây .

Biệt Thự triệu đô đó đây .
Tiểu thư công tử ngất ngây của chùa .
Nhởn nhơ phè phởn chơi đùa .
Được bao nhiêu mạng cứ lùa hết sang .

Đông về rực rỡ nhà quan .
Đông về cùng cực dân oan mất nhà .

( Dung Nguyên 23.12.2014 )
Chưa phân loại
Uncategorized