Mưa Đêm Phố Vắng

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Mưa Đêm Phố Vắng


Lưu Vĩnh Hạ

Tiếng mưa đêm cho lòng thêm khắc khoải
Căn gác buồn hiu hắt bóng đèn khuya
Tiếng mọt kêu lành lạnh gió đông về
Mưa nửa đêm mưa buồn qua phố nhỏ

Mái phên thưa nhạt nhòa đêm mưa đổ
Giấc ngủ nào còn đó giữa chiêm bao
Ta gọi tên thăm thẳm chiếc gối nhàu
Mặc dòng trôi tìm đâu mùa trăng lạc

Mưa nửa đêm nhớ thương ngày tháng mất
Kỷ niệm nào xa khuất một tầm tay
Dĩ vãng buồn như khẽ gọi tên ai
Bóng tường loang hắt hiu mờ in dấu

Mưa nửa đêm mưa buồn qua phố vắng
Mưa chạnh lòng mưa gợi nhớ thương ai
Tiếng mưa đêm nức nở như ưu hoài
Bao trăn trở nằm nghe đêm mưa đổ

Mưa nửa đêm mưa buồn qua phố nhỏ
Giấc ngủ nào còn đó giữa chiêm bao
Sỏi đá nằm nghe ngày tháng hư hao
Thương chiếc lá như mới vừa trở giấc

Mưa nửa đêm biết còn hay đã mất
Những tên đường ngày tháng của mộng mơ
Dấu mực buồn loang thấm ướt trang thơ
Mưa nửa đêm mưa buồn qua phố vắng
Chưa phân loại
Uncategorized