Mưa Chiều Giáng Sinh

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Chiều nay trời lất phất mưa bay
Giáng sinh buồn một mình em lặng lẽ
Không muốn khóc mà sao rưng ngấn lệ
Hạt bụi cay rơi vào mắt thẫn thờ

Còn ai đâu mà đau đáu ngóng chờ
Lời kinh thánh bao năm rồi quên lãng
Nỗi cô đơn theo em hoài năm tháng
Khi cúi đầu rẽ bước buổi chia tay

Dốc giáo đường sừng sững mấy hàng cây
Là chứng nhân biết bao lần hò hẹn
Quỳ trước Chúa mong cuộc tình trọn vẹn
Em cùng anh dệt khúc hát bên đời

Chuyện không thành hai đứa ngược hai nơi
Anh xa xôi bờ đại dương ngút mắt
Em ở đây bên nụ cười héo hắt
Giáng sinh buồn lạc lõng bước chân đi

Mưa nhẹ rơi như tiếng thầm thì
Hãy xuống phố với áo màu rực rỡ
Hãy mỉm cười dù con tim rạn vỡ
Về lại giáo đường xưa một thuở kinh cầu

Biết đâu chừng…ừ nhỉ…biết chừng đâu…
Bên máng cỏ một tia nhìn ấm áp
Vượt đại dương…hòa vào dòng tấp nập
Cùng với em cầu nguyện Chúa nhân từ…

Giáng sinh về … sao trĩu nặng ưu tư
Anh đã xa … xa mịt mờ sương khói
Nhắc làm chi kỷ niệm hồng của tuổi
Để nghẹn ngào nước mắt chảy không thôi…
Chưa phân loại
Uncategorized