Một Thời Trẻ Trâu

Tác giả: Thiên Ân

MỘT THỜI " TRẺ TRÂU"
Một thời ai nấy " TRẺ TRÂU"
Cơn mưa tình ái bay mau mái đầu
Đôi ta giỡn nước bên cầu
Áo ai ướt nhẹp mặt ngầu thấy ghê?

" TRẺ TRÂU " bùng nổ lời thề
Tre chiều ve vuốt hương quê mặn mà
Rồi em ngoan ngoãn với ta
Nụ hôn híp mắt ui da méc... liền

" TRẺ TRÂU" nhắc tới tức điên
Người đời đố kị ưu phiền bám chân
" Đồ nhà quê " " Đồ trẻ ranh"
Nào đâu ai biết em anh thương rồi?

" TRẺ TRÂU " bồng bột nhỏ nhoi
Ví von " TRẺ TRÂU" coi mòi khó ưa
" SỬU NHI" khúm núm sọc dưa
Đôi ta lì lợm nắng mưa ngoài đồng

" Trẻ trâu" mách bảo long nhong
Thời gian ai bẻ môi hồng của em?
Dòng sông soi bóng êm đềm
Cõi đời bàng bạc bến duyên tờ mờ

" Trẻ trâu" dột nát trang thơ
Em về phố thị bơ vơ chân chiều
Bốn mùa lòng mọc rong rêu
Trách mùa giông bão mầm yêu úa tàn
Ngày 30/4/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized