Một Thời Để Nhớ

Tác giả: Thiên Ăn

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Một thời để nhớ , để thương
Cỏ hoa cần gặp sân trường tháng năm
Tiếng cười , giọng nói xa xăm
Tiếc chi câu chuyện hiểu lầm giận nhau

Một thời để nhớ , mai sau
Đố ai đoán chuyện bể dâu của đời ?
Dòng sông ra biển lạc loài
Mong em giữ nét tinh khôi ngày nào ?

Một thời để nhớ , cho lâu
Nhánh yêu ai bẻ vời đau dốc đời ?
Buồn vui là của loài người
Tương tư mưa nắng ông Trời , tự nhiên

Một thuở để nhớ , sao quên ?
Thời gian ai vội bắt đền , với ai ?
Nghìn năm mây trắng vẫn bay
Bầu trời chim én chia hai trái sầu

Một thời để nhớ in sâu
Mắt em mắc nợ ban đầu với anh
Dòng đời cứ thế loanh quanh
Người đi , kẻ ở đoạn đành hợp tan

Một thời để nhớ muôn vàn
Ai thương ta , ta lại càng tạ ơn ?
Trôi mau điệp khúc dỗi hờn
Dùng dằng , cúi mặt ta ôm cuộc đời

Một thời để nhớ , em ơi !
Dù em chạy trốn phương trời xa xôi
Thề nguyền con thú săn mồi
Vầng trăng uống cạn bên đời quạnh hiu
Ngày 16/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized