Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Thoáng Quê Hương

Tác giả: Triều Thiên

Quê hương ơi! Sao người đẹp thế?
Những màu xanh, lá biếc đam mê
Nắng hanh chiều, đôi dòng lưu bút
Gửi vào tim trong một thoáng quê.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sinh Ra Để Được Yêu
  • Con Đường Thập Giá
  • Cây Thầu Đâu
  • Hai Mươi Năm
  • Trái Tim Người Giáo Sĩ
  • Quê Hương
  • Chống Bệnh Truyền Nhiễm
  • Phiêu Du
  • Thư Gửi Mẹ
  • Chờ
Thơ tương tự
  • Một Thoáng Quê Hương (Minh Tường)
  • Một Thoáng Quê Nhà (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Một Thoáng Quê Nhà (Lê Cảnh Tiến)
  • Một Thoáng Quê Nhà (Lữ Dang - NHH)
Thơ bạn muốn xem
  • Tương Phùng Bến Mơ
  • Xe Đạp Và Tình Ca
  • Cho Anh
  • Công Thầy
  • Thắc Mắc
  • Ai Về Giữa Chiều Thu
  • Xa Khuất
  • Xoay Xoay
  • Sao Anh Lấy Cô Đứng Đường Làm Vợ?
  • Sóng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
©2025 - CungThuGian.com