Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Tâm Thức Thường Cố Định Giống Như Chân Không

Tác giả: Mr.Smile

Nếu dành thời gian để tự nghiên cứu thực tại ta đang sống
Một bộ máy tổng hợp hai nguồn năng lượng âm dương không giới hạn
Một Tâm thức thường cố định giống như Chân không
Một cây cho Trí năng luôn dao động theo tần số để tự nhận biết
Thì Ta là vĩnh hằng khi đang trôi trong vũ trụ đa chiều ảo này...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Cổ Điển Iii
  • Giá Áo
  • Em Là Tiên Trong Tranh
  • Thương Chi Thị Hến
  • Mưa Tháng Sáu
  • Sinh Nhật Em Tháng Giêng Mùng Năm
  • Nhớ Xứ Lạng
  • Tổ Chưc Bưa Cơm Tinh Thương
  • Tết Quê Bà
  • Dấu Chân Vùng Lá Chết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
©2025 - CungThuGian.com