Một Sớm Bình Yên

Tác giả: Sâm Nguyễn

Sáng hôm nay sao bình yên đến lạ
Lũ chích bông rộn rã ở ngoài hiên
Hương cà phê thổi hết mọi ưu phiền
Và tin nhắn... cũng dịu êm như thế

À phải rồi, chỉ mình em có thể
Xua tan đi hết mọi nỗi ưu tư
Chỉ mình em thôi giữa cuộc sống tít mù
Cho anh được khoảng ngọt ngào thế đấy.

Để sáng nay tỉnh giấc anh đã thấy
Nhớ em nhiều biết mấy em biết không
Khoảng thật êm anh chôn dấu trong lòng
Và nơi đó ta tựa đầu say đắm.

Em biết không, anh nhớ em nhiều lắm
Ước mỗi sớm mai được nhìn ngắm em thôi
Ly cà phê, ban công nhỏ ta ngồi
Em cười nhíu mắt, rạng ngời hơn nắng sớm

Sáng hôm nay anh ươm tình vừa chớm
Cà phê sao mang vị ngọt ngào ghê...
Chưa phân loại
Uncategorized