Một Số Tôi

Tác giả: Daocongdien

MỘT SỐ TÔI

một tôi rơi xuống cuộc đời theo quy luật hạt mưa
vọng âm vỡ dưới vòm cây đêm thẳm
rưới niềm tin lên môi khô cay, đắng
chạm bàn tay mỗi gương mặt rạc rài.

một tôi bước trên sợi mỏng thời gian tuổi tác hai vai
chuyến mạo hiểm chưa điểm dừng tương lai hay quá khứ
để thấu thị dòng trôi vị tanh trang huyết sử
bằng đôi mắt đã quen bóng đen.

một tôi đi dọc yêu thương từ hấp lực phía em
bởi trái tim chẳng giải mã bằng từ ngữ
đã chờ đợi khước từ cùng dung thứ
chờ lời phán xử bởi cơn giông.

tôi mãi là tôi như nhân loại đã từng
một số tôi vẫn mắc cạn giữa vô vàn định nghĩa
một số tôi nằm phân hủy giữa tha ma hoang địa
và một số tôi bay đến các thiên hà …

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized