Một Ngày....kì Diệu Xảy Ra.

Tác giả: Băng Nguyệt

Lang thang tìm một nẻo về
Nơi anh đã khác chắc gì như xưa
Dẫu cho ko cài sẵn cửa
Anh ơi, gió bấc và mưa ngăn đưòng

Kí ức vạn nhớ nghìn thương
Run bờ vai nhỏ sao tường chở che
Em về , anh kể em nghe
Những gì đã trải , nhiêu khê thế nào

Mình như một khúc đồng dao
Lỡ mà gãy nhịp, chấp vào rơi ra
Đàn ơi những điệu xót xa
Xin đừng trỗi nữa làm ta nhớ người

Lang thang khắp chốn ngã đời
Vẫn ko về đựoc ở nơi đợi chờ
Âm thầm ta sống hững hờ
Cho ngày tháng hết, tình cờ....xảy ra

Ai người tắt đuợc phong ba
Bẻ dùm định mệnh cho ta gặp mình
Lá và hoa sẽ chuyển mình
Vui cùng hạnh phúc tâm tình đôi ta...!

10.5.2006 17:19:13
Chưa phân loại
Uncategorized