Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình Trăng

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Chỉ có một mình trăng
Lặng im trên góc phố
Bao nhiêu là ánh đèn
Tròn khuyết một mình trăng
Buồn vui vì trần thế
Cô độc một góc trời
Mãi yêu người lặng lẽ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Học Trò
  • Lời Ngọt Ngào Trăm Năm
  • Bài Thơ Đan Áo
  • Tiếng Thu Rơi
  • Thoát Khỏi Cái Chết Cận Kề
  • Nỗi Niệm
  • Xương Rồng Ẩn Bóng...cuộc Đời Ta...!
  • Hẹn Hò
  • Nếu Ai Hiểu Được Một Lần Phật Ở Ngoài
  • Mộng Tan
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hermann Hesse
  • Joseph Huỳnh Văn
  • Vĩnh Hảo
  • Thơ Tình Thế Giới
  • Liên Hương
  • Nguyễn Thanh Ninh
  • Nguyễn Trãi
  • Trường Phi Bảo
  • Mưavàlam
  • Tố Hữu
©2026 - CungThuGian.com